Đông Á Thanh Hóa tìm lại cảm giác chiến thắng

NGUYỄN LINH

VHO - Sau 7 trận liên tiếp từ hòa đến thua, Đông Á Thanh Hóa đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi vượt qua Becamex Bình Dương với tỷ số 3-2 trên sân nhà ở vòng 17 V.League 1 vào chiều 12.5.

Đông Á Thanh Hóa tìm lại cảm giác chiến thắng - ảnh 1
Đông Á Thanh Hóa tìm lại cảm giác chiến thắng

Quyết tâm giành chiến thắng đã được đội chủ nhà thể hiện bằng ý đồ tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Becamex Bình Dương đáp trả bằng lối chơi áp sát quyết liệt. Đây là lý do khiến Đông Á Thanh Hóa dù nhỉnh hơn về thế trận nhưng không dễ xuyên thủng hàng thủ khá đông người của đối phương.

Các học trò của HLV Popov đã phải thử sức từ những pha sút xa, các tình huống đá phạt trực tiếp nhưng đều không thành công trong nửa đầu hiệp 1. Đội khách cũng tổ chức được một số pha phản công với các mũi nhọn Atshimene và Nguyễn Tiến Linh. Thế trận diễn ra khá giằng co với các pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân nhưng số cơ hội ghi bàn là không nhiều.

Phải đến nửa cuối hiệp 1, thế trận mới trở nên kịch tính hơn. Phút 28, Luiz Antonio sút phạt trực tiếp từ sát vòng cấm, bóng chạm hàng rào và tới chân Doãn Ngọc Tân. Tiền vệ mang áo số 34 này nhanh chân sút bồi, mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa.

Dù vậy, nỗ lực sau đó của Becamex Bình Dương đã được đền đáp. Phút 35, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã xác định cầu thủ Đông Á Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm và cho đội khách được hưởng quả phạt đền. Nguyễn Tiến Linh thực hiện thành công, san bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên.

Đông Á Thanh Hóa tìm lại cảm giác chiến thắng - ảnh 2
Hai đội đã tạo ra thế trận hấp dẫn

Không chấp nhận kết quả hòa, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục dâng cao tấn công ngay đầu hiệp 2. Nỗ lực và quyết tâm của đội chủ nhà đã được cụ thể hóa ở phút 50 khi Doãn Ngọc Tân bị cầu thủ Becamex Bình Dương phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình cho Đông Á Thanh Hóa được hưởng quả phạt đền.

Luiz Antonio đánh bại thủ môn Minh Toàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho các học trò của HLV Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria đã có những sự điều chỉnh chiến thuật nhằm tạo ra thế trận an toàn hơn cho Đông Á Thanh Hóa

Becamex Bình Dương đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã tăng cường nhân sự cho hàng công, đồng thời chuyển hẳn sang tấn công chủ động. Đông Á Thanh Hóa đã chuyển sang chơi phòng thủ - phản công với 5 hậu vệ.

Tuy vậy tới phút 79, trong một tình huống khá lộn xộn, Atshimede đã chớp thời cơ sút bồi cận thành, san bằng tỷ số 2-2 cho Becamex Bình Dương. Không hề nao núng, Đông Á Thanh Hóa đẩy cao đội hình, chơi tấn công “tất tay”. Phút 84, Luiz Antonio đã tung ra cú sút hiểm hóc về góc xa, đánh bại thủ môn Minh Toàn của đội khách, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Tiền vệ người Brazil đã hoàn tất cú đúp ở trận này. Với trận thắng này, Đông Á Thanh Hóa có 26 điểm sau 18 vòng đấu, còn Bình Dương gần như hết cửa vô địch.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc